Các mẹ ơi em dsang có chuyện đâu đầu mong các mẹ cho em lời khuyên xem nên xử trí thế nào chứ cứ như vậy chắc em chịu không nổi các mẹ ạ


Em lấychoongf nhà có 3 anh chị em. Chồng em thứ 2 dưới chồng em có một cậu em trai nữa. Trong nhà thì điều kiện vợ chồng em khá nhất còn chị gái chồng thì chỉ làm nông nên khó khăn còn vợ chồng cậu em đi làm nên khá hơn. Nói chung người ta nói nước lã thì sao ưa nhau nên em ko hợp vợ chồng cậu em và ra thuê nhà ở ngoài (gần cq em làm). Mặc dù ở ngoài nhưng hàng tháng em đều gửi mẹ chồng 1 triệu tiền tiêu hàng tháng. Khi mẹ chồng em gặt hoặc có việc chúng em đều đưa thêm. Nhà cậu em có việc bọn em cũng có cho thêm. Mọi việc cũng chẳng có gì nhưng hình như mọi người trong nhà cứ nghĩ em là cái mỏ hay sao ấy. Em bị sẩy một lần, lưu một lần nhưng chẳng được lời hỏi thăm động viên của nhà chồng, cũng chẳng thấy ai giúp đỡ hoặc cho gì mà chỉ nhận được tin nhắn của cậu em hỏi có thiếu tiền không. Trong khi nhà em các chị ai cũng cho tiền bồi dưỡng. Đã vậy đợt vừa rồi em về mới biết chuyện mẹ chồng em chẳng bao giờ lấy tiền của 2 vc cậu em (họ ở cùng mc em). Thế rồi mc em còn nói vc em mua cho bà bộ bếp gas trong khi cậu em trai chỉ mua bếp gas du lịch để nấu bột cho con. Rồi bộ máy xay sinh tố chồng em mua bây giờ đứa em dâu nó cầm luôn mặc định là của nó luôn mà ko nói với bọn em một câu. Em giờ ko biết mc em nghĩ gì nữa. Mà sk em như thế em phải tích tiền đi chữa bệnh nữa làm sao kham nổi những yêu cầu bên nhà chồng thế được. Mà em cũng thấy họ chẳng tốt gì với em thì việcr gì em phải tốn tiền vì họ. Ko biết có phải em kẹt xỉ không nhưng lúc em cần sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ thì có ai giúp em đâu mà em lại phải lo cả cho họ nữa. Lúc em ra ngoài trọ bọn em phải tự lo phải tự mua mọi thứ có ai lo cho đâu. Giờ em thấy rất bức xúc, các mẹ cho em lời khuyên nên xử sự với họ thế nào. Em ko từ chồguwir bà tiền tiêu hàng tháng nhưng ko thể việc gì cũng gánh được