30 ngày cưới, ox lừa dối, gia đình, người yêu cũ, web đen và chat sex
Gửi anh chi và cả nhà WTT,
Cả nhà giúp em với. Em đau đớn quá.
Em chia sẻ hoàn cảnh ở đây vì chẵng ai biết em là ai, gia đình em thế nào..........
Em cưới ngày 21.3.2011. Cưới sau 1 năm tìm hiểu và bên nhau.
Chồng em là người đào hoa và lừa dối.
Tháng 1.2010, em và ox bắt đầu tìm hiểu và yêu thuơng nhau. Em biết anh ấy từ 3 năm trước. 2010 lúc em về nước, gặp và yêu anh ấy em xem như 1 định mệnh là người đàn ông của cuộc đời em.
Ngày đầu tiên gặp mặt, em hỏi: "anh có người yêu chưa". Anh trả lời: "ko có, chia tay cả rồi". Thật sự, thời gian đấy, anh ấy chia tay " không chính thức" 2 người con gái khác (sau này em mới biết). 3-4 tháng đầu yêu nhau, em luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Anh ấy làm j trên mạng, chat với ai, xem cái j, đi đâu em ko muốn phiền. Lúc này em và anh ấy đã ở chung nhà, thời gian bên nhau khá nhiều.
- Người đàn bà thứ 1 - T: Anh ay nói người yêu cũ của anh ấy bị ung thư và sắp chết. Cô ta làm như vậy thật, thấy người yêu mình dằn vặt đau khổ... em đau lòng lắm. Khi cô ta bảo cô ta chết rồi cần tiền lo ma chay.... Em đem số tiền để giành đưa cho anh ấy để làm ma chay vì lúc này... anh ấy chưa có việc làm, đang tìm việc. Anh ấy ko nhận tiền. Em thuơng cho người đã "chết" và an ủi anh ấy nhiều..... NHƯNG... Người đàn bà ấy LÁO.... ko hề chết hay bệnh tật. Tất cả là TIỀN. Em khinh thường và bỏ qua. Cô gái này đã ở nhà anh ấy 1 thời gian dài, đuổi hoài ko ra.
-Người đàn bà thứ 2: H là tên cô ta. Anh ấy đang quen T và khi đi công tác ờ DL đã quen H. Anh ấy bảo cô ta rất đáng thương và tội nghiệp. Khi T "mất" em bên canh an ủi anh ấy rất nhiều.... nhưng những dòng Yahoo messenger chat vẫn lưu lại sự chia sẻ an ủi của H và anh ấy. Em gặp H 1 lần duy nhất ở sân bay DN, H nhìn thấy em và òa khóc.....(em đã làm j nhi???)
Khi em phát hiện ra việc chat này sau mấy tháng quen nhau. Em đau lòng, khóc, im lặng cả tháng trời nhưng vẫn bên cạnh anh ấy..... Rồi, đã có 1 ngày em nói với anh ấy... em đau lòng đến mức nào khi anh ấy vẫn chat và quan tâm người yêu cũ. Anh ấy nói " tất cả chi là xã giao, bâng quơ, em ko thích thì thôi". Em bỏ qua để bước tiếp.
2 đứa cùng quê làm việc ở Sg. Anh ấy đàn ông ko thu vén được j nhiều. Hình như trước đây, bao nhiêu tiền anh ấy làm đều giành cho ăn nhậu hay là ...(cho gái)...
1 năm bên nhau em thu vén, gom góp cho 2 đứa có 1 số vốn nho nhỏ. (cả 2 gia đình đều tầm tầm bậc trung, ko thiếu đói j).
Em vượt qua tất cả, em nói với ba me về anh ấy như 1 người đàn ông chuẩn mực của cuộc đời em. 1 người đàn ông cầu tiến, manh mẽ.... để ba me đồng ý cho đám cưới tụi em.
Ngày cưới diễn ra... vui buồn lẫn lộn. Có lẽ vì đều trẻ nên anh ấy hay quát em trước đám đông... có lẽ vì trẻ mà em cũng ko nhường nhin anh ấy.
Tiền cưới 2 bên gia đình quyết đinh cho 2 đứa sau cưới. Đếm tiền xong, anh ấy cầm hết và đưa cho me anh ấy.... em ko kịp nghĩ ... ko kip phản ứng. Me anh ấy bảo cần tien để mua nhà cho 2 đứa.... Việc này có diễn ra... nhưng rất chậm và ko phải cần tiền ngay lập tức ngay hôm đếm tiền cưới..... Em BỎ QUA. Vì cưới xong còn nhiều việc phải chi, em hỏi tiền anh ấy để lấy tiền mừng cưới để chi trả. Anh ấy nói chuyện với mẹ, me đưa tiền lại cho anh ấy. CHỈ CÓ 2 Mẹ Con..... Ko có em lúc đấy bao h.... Tiền đấy 1 phần là của em mà, 1 phần là trách nhiệm là niềm vui của em mà. EM BỎ QUA......
Ngày cưới em và anh ấy chưa di làm giấy đăng ký kết hôn, đến tận ngày 9.4.2011 tui em mới có giấy. Vì anh ấy bảo bận... từ từ làm.... Ba me em buồn và đau lòng......
Ngày cưới xong tui em ko có tuần trăng mật vì anh ấy bảo bận lắm ko đi ngay được. Em ĐỒNG Ý. EM CHỜ. Dù em biết cv của anh ấy ko phải sống chết làm ngay......
Em thỉnh thoảng có nhắc nhở anh ấy (rất nhẹ nhàng và riêng tư) về cách anh ấy nói chuyện gái gú với bạn bè. Đừng nói dửng dưng, đừng đem phụ nữ ra đùa như vậy... Anh có gia đình rồi, có em... như vậy là ko tôn trọng em, các bạn anh sẽ ko tôn trọng vợ anh. Anh ấy ậm ừ..... bảo bình thường.
Em biết anh ấy hay xem những WEB ĐEN, nhưng em xem như đây là ko sự giải trí ko lành mạnh nhưng chưa đến mức nguy hiểm.... em KO NÓI GÌ. Anh ấy toàn xem hình, xem cave, gái việt, xem hình chụp những nơi nhạy cảm nhất.....
Me và em anh ấy vẫn liên hệ với các cô người yêu cũ của anh ấy.... Lạ kỳ lắm. Cô nào goi đi ăn thì em anh ấy chạy đi ngay. Cô nào gọi hỏi thăm BÁC sức khỏe, gia đình, miệng lưỡi em nào cũng khéo léo. Em nói anh ấy như vậy là ko ổn, em út ở nhà cần j` cứ nói chị, đừng vì 1 bữa ăn mà chạy theo những người đàn bà đấy. Vì anh ấy trước h có đối xử tốt với người yêu nào đâu mà mong họ chúc phúc ..... Em cảm thấy ai cũng mong anh ấy ko thành công.... thất bại ê chề để họ hả giận....... Vậy mà anh ấy bảo đấy là mối quan hệ của em anh ấyvà me.... ko can thiệp được. Đến khi em bảo nếu người yêu cũ của em và gia đình em làm vậy với anh ấy thì có bình thường không...... Như vậy, anh ấy mới đồng ý đi nói chuyện với ba me... Nhưng, me anh ấy bảo các người yêu cũ cũng quen biết với me.... CON NGƯỞI TA NHƯ CON MÌNH. Em BẤT LỰC và ko nói j hơn được.
Ngày 10.5, hôm qua, đáng lẽ ra em đã đi Thái để hưởng tuần trăng mật NHƯNG.....
Trưa ngày 8.5, em phát hiện ra anh ấy VẪN CHAT VỚI H với những lời lẽ ko thể là xã giao được. Em phát hiện ra người chồng yêu quý của em CHAT SEX ngay tại Cty, ngay lúc đi Ctac.
Em đau đớn tuyệt vong, goi anh ấy vào để nói chuyện, goi ba má anh ấy vào phòng để giải quyết.... Anh ấy nhanh quá... xóa hết cả..... Em đọc được mấy dòng thôi nhưng nó đang khắc sau trong trí óc... hình ảnh ấy con người ấy ghê tởm quá.
Em đánh anh ấy, cào anh ấy.... Anh ấy xóa hết nên ngay lúc đấy mạnh miệng bảo: có ba me, có em ở đây anh THỀ ko CHAT SEX. Em làm hung thật sự thì anh ấy nhận.... ĐÃ CHAT SEX.
Ba me anh ấy ko hề la anh, mà còn khuyên răng em ... đàn ông ai cũng vậy mà... cũng vậy ở đây là xem web đen, xem film... chứ có bao nhiêu người là chồng cưới vợ chưa được 1 tháng là chat SEX là vẫn chat đầy yêu thuơng với NGƯỜI YÊU CŨ.
Em run rẩy, tức giận, đau đớn. Em xin phép ba me cho em đi ra ngoài 1 tý vi em ko chiu được, em ghê tởm..... Nhưng ba me chồng ko cho..... Sau đấy thì gọi ba me em đón em về..... ĐÓN EM VỀ....
Ba me em xót con, thuơng em.... với những chuyện tiền nong ko rõ ràng, dối trá, dơ bẩn như vậy ba me em ko chấp nhận được.
Ngày hôm sau, 9.5 em đã lên nhà dọn tat cả đồ về nhà ba me mà lòng đau như cắt... Ba chồng em bảo:"con đi về đi, thiếu, MAI LÊN DỌN TIẾP" là sao a????? là em nên đi luôn a.. là bảo em dọn cho sạch?????
Chồng em.....
Ba mẹ 2 bên gặp mặt... em biết chắc lần này nếu gặp mặt nhau thì sẽ như bát nước đổ đi......
Em .... vì tình vì nghĩa vợ chồng.... em goi anh ấy xuống nhà để nói chuyện lần CUỐI . Anh ấy bảo.... TÔI PHẢI LÀM SAO CHO VỪA LÒNG.... ĂN TỐI XONG SẼ XUỐNG VỚI BA ME. Trời oi! đây là lần nói chuyện tình nghĩa vợ chồng mà....... Anh ấy cũng xuống..... lanh lùng ko ân hận, trả lời với tất cả các câu hỏi của em RÁO HOẢNH, kiểu như "TÔI LÀM VẬY ĐẤY... CHỊU ĐƯỢC THÌ CHIU". Đây là các chủ đề em cần chồng em giải thích:
1. Người yêu cũ:
- Ko chat
- Chat lúc nào đấy ko nhớ
- Xã giao (có cái xã giao nào nhiều tiếng và nhiều lần với nguoi iu cũ ko???)
- ko nói được lý do chia tay H....vì ko hợp????? ( vậy sao vẫn quan tâm???)
- H đã phá thai 1 lần ....... mà ko báo cho anh ấy ???
- ko nghĩ là lừa dối khi chat với NYC ( vây anh hứa với tôi làm jjjjjjjjj???)
- ko là người yêu có thể là bạn ( bạn này thân còn hơn vợ, bạn biết anh ấy bị đại tràng còn vợ thì ko?????)
2. Web đen:
- Thường xem lúc rãnh rỗi
- Để giải trí
- Thường xem hình ảnh (anh ấy bảo: xem hình cho nhanh khỏi download).... Trời oi.....
- Phần gái việt, lẫn lộn Cave
3. Chat sex:
- 1 lần chat sex
- Vài lần "nó" gọi trên cty nhưng ko xem?????? ( vậy nó khuyên anh vào WC show hàng làm j????) nó còn khuyên anh kêu CAVE vào phòng????
- nó tìm anh do bạn anh giới thiệu
- Thấy Mông, ngực, L (em ko nói ra từ này được, dơ bẩn quá)
- ko nhớ vợ khi làm tình online (trả lời giọng róa hoảnh)
4. Bạn bè:
( em tìm ra phần bạn anh ấy rủ đi Karaoke ôm các em 18-19 ko mặc đồ, buổi trưa cho vợ khỏi nghi và anh ấy trả lời THƠM, ĐỂ HÔM NÀY DẪN MẤY ÔNG ANH ĐI, ĐI BUỔI TRƯA CŨNG ĐƯỢC HEHEHE.)
- như vậy là nói chuyện bâng quơ...
- nói cho vui
5. Vợ - là em đấy:
- là người phụ nữ tốt
- kèm theo 2 câu khen đấy là hàng loạt tình xấu:
- tính tình khiến người khác khó chịu
- ăn nói ko giỏi ( em làm Sale & Marketinh anh chị a)
- quá chi li, quá thẳng tính
vân vân và vân vân......
Em..... 1 đứa con gái 24 tuổi đồng ý làm vợ anh, đồng ý có con với anh ngay lập tức vì anh bảo như vậy là tốt cho anh và cho mẹ anh.
Em .... là 1 người phụ nữ vun vén cho gia đình. Nhà ba me mà định mua cho vợ chồng mình em góp toàn bộ tài sản em có cho ngôi nhà đó
Em.... thu nhặt, mua sẵn từng món đồ cho ngôi nhà mới (dù là chưa có)
Em.... đi du lich chỉ chăm chăm mua đồ con nít...
Em.... mua sắm tất cả quần áo, đồ lót, cặp giỏ..... tất cả mọi thứ cho chồng mình thoải mái.
Em.... tiếc tiền mua 1 cái váy đẹp cho mình... nhưng sẵn lòng mua cavat đắt tiền nhất cho chồng
Em....dù giận anh rất nhiều... nhưng vẫn chờ, mong anh đứng trước nhà xin lỗi, đợi em, gặp em và xin lỗi ..... NHƯNG KO CÓ.
Em..... có phải quá yêu anh mà mù quáng ????????
Ba me khuyên em về nhà... làm lại từ đầu... vì ... em là 1 người phụ nữ trẻ, thành công và rất đẹp.