Bộ quần áo bẩn của chồng lần đi họp lớp đã phá nát gia đình tôi
Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn với 1 người hơn mình hẳn 1 giáp. Chúng tôi đã có với nhau một bé gái 3 tuổi rưỡi. Trước đây anh từng có 1 đời vợ nhưng 2 người đã bỏ nhau vì chưa có con và cũng vì chị ấy ngoại tình.
Từ khi yêu- cưới đến giờ anh luôn cưng chiều và nhường nhịn vợ nên cuộc sống hàng ngày khá hòa hợp. Cuộc sống gia đình tôi vẫn hạnh phúc cho đến khi chồng trở về sau buổi họp lớp.
Trước giờ anh ít khi đi mấy vụ này nhưng tôi muốn anh tham gia để thoải mái vì nó cũng được tổ chức vào cuối tuần. Vì thế nghe lời vợ, anh cũng tham gia họp lớp. Tối chủ nhật sau khi kết thúc buổi họp lớp, anh trở về nhà với tâm trạng khá vui.
Anh kể không ăn sáng cùng lớp vì về quê nội thay đồ. Người về cùng anh là cô bạn ngày xưa anh giới thiệu cho anh trai nhưng không thành. Em nghe chồng nói cũng chẳng để ý nhiều vì thật sự chẳng biết cô ta là ai.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi tôi bảo anh quần áo bẩn đâu để tôi mang đi giặt. Chồng bảo “Anh để quên trên xe bạn, chỉ mang một bộ bẩn lên, một bộ bẩn nữa để quên ở nhà dưới quê rồi”.
Thấy anh nói vậy, tôi thấy quá vô lý. Không lẽ nào về nhà thay quần áo bẩn mà chỉ mang một bộ lên, để một bộ ở nhà nghĩ sẽ quay lại lấy. Tôi không nói gì, định bụng im lặng làm rõ.
Tối đó, chờ chồng ngủ say, tôi có cầm điện thoại của anh xem. Kết quả nhật kí tin nhắn bị xóa hết, chỉ còn một tin: "Ngủ quên mất, giờ có về không?".
Thấy có mùi mờ ám nên tôi mạo danh anh nhắn tin lại hỏi về vụ hôm nọ thì bất ngờ phát hiện anh không về qua nhà thay đồ mà chở cô ấy về. Tôi tiếp tục giả vờ nhắn, cô bạn kia bảo anh cuối tuần rảnh thì đưa cô ấy đi công việc.
Trong khi việc của cô ta thì không hề liên quan gì đến chồng tôi mới buồn cười. Nên tôi nhắn nói là có thể không chở cô ấy đi công việc được vì sợ vợ biết hiểu nhầm.
Cô ấy trả lời “Sao biết được, có điên mới để bị biết. Anh sống thế thì khổ rồi, chứ em đơn giản lắm. Sợ đếch gì”.
Tôi đọc mà máu nóng trào ngược. Đúng là thứ người chẳng ra gì mới đi bảo chồng người khác chở đi công việc thay chồng mình?
Nhìn sang chồng mà tôi giận anh ghê gớm. Sáng hôm sau tôi hỏi anh vì sao nói dối rồi còn xóa tin nhắn trong điện thoại - 1 việc trước giờ không bao giờ làm.
Thế là anh nổi khùng lên: “Em can thiệp đời tư anh hơi quá đấy. Anh không cần phải trả lời em về việc này, đừng giống với vợ cũ của anh. Đó là quan hệ xã hội của anh. Em không làm gì được cho anh thì đừng phá”.
Cứ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau là chồng lại lôi chuyện tôi ở nhà ăn bám ra để chì chiết. Rồi còn so sánh tôi với vợ cũ của anh. Trong khi trước đó tôi từng nói anh đừng bao giờ so sánh tôi như thế. Bởi tôi ác cảm chuyện chị ấy ngoại tình.
Sau đó chồng đòi dọn hết quần áo ra khỏi nhà, lấy thẻ ATM. Anh nói tôi thích nuôi con thì nuôi, anh chu cấp hàng tháng. Quá bất ngờ và đau đớn nhưng tôi đồng ý ngay.
Khi gõ những dòng này tôi biết rằng có duyên hết phận nên buông, không thể và không nên tiếp tục sống cuộc sống lừa dối kiểu này. Từ lúc đó đến giờ tôi cứ luôn nghĩ mãi mình có cổ hủ hay không khi cho rằng trai có vợ, gái có chồng thì hạn chế nhờ vả kiểu trái khoáy này?