Các mẹ ơi giúp mình với


Sáng nay mình cho con trai mình đi nhà trẻ, bé được 18,5 tháng tuổi. Nhưng khi đưa cho cô giao bế thì bé khóc ngất ngư, cô giáo nói cứ về đi cô sẽ dỗ. Khoảng hơn nửa giờ sau người nhà đến đón thì thấy bé vẫn ôm cô giáo khóc, nhưng không còn nước mắt và cũng không ra tiếng nữa. Khi về nhà bé vẫn còn nấc nấc tủi thân, và bé có vẻ sợ hãi.


Bé nhà mình chưa biết nói nên mình cho bé đi nhà trẻ sớm, nhưng bé khóc nhiều như vậy thì làm sao mình cho con đi nhà trẻ tiếp? Mình sót bé quá :20: . Các mẹ cho mình ý kiến với