Câu chuyện: “Chàng trai hiểu hoa, chinh phục trái tim người đẹp”
Ngày nào cũng vậy, trước cửa căn hộ nhỏ của cô gái tên Mai, hoa luôn chất thành từng bó lớn — hồng đỏ, hướng dương, tulip, cẩm chướng... Mỗi bó hoa là lời tỏ tình của một chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng lạ thay, trái tim cô vẫn lạnh lùng.
Mai yêu cái đẹp, nhưng ghét sự phô trương. Cô trân trọng những đóa hoa, nhưng lại thở dài mỗi khi thấy chúng héo úa trong những chiếc lọ nhựa tạm bợ. "Người ta tặng hoa, nhưng chẳng ai nghĩ cho hoa một nơi để sống," cô thường nói nửa đùa nửa thật.
Cho đến một ngày, Hưng – một chàng trai bình thường, giản dị – vô tình nghe được câu nói đó khi giao tài liệu ở công ty Mai. Anh không tặng hoa, không nói lời hoa mỹ. Nhưng hôm sau, anh mang đến một chiếc bình gốm men trắng ngà tinh tế.
“Anh tặng em cái này,” – Hưng nói, “để những bó hoa kia có thể nở lâu hơn chút.”
Mai thoáng ngỡ ngàng. Rồi cô bật cười, nhưng là nụ cười ấm áp nhất mà cô từng dành cho ai.
Những ngày sau, khi biết cô nhận hoa tulip, Hưng lại mang đến một bình cổ cao men lam. Khi cô được tặng hoa ly, anh tặng một bình gốm tròn rộng miệng màu ngọc, hoàn hảo cho những cành ly kiêu hãnh. Tất cả đều đến từ Gốm Sứ FULO, nơi anh biết có đủ mọi kiểu bình – cao, thấp, dáng loe, dáng cổ thắt, màu men phong phú như chính tâm hồn cô.
Mỗi chiếc bình là một cách Hưng nói lời yêu, mà không cần nói “anh yêu em”.
Mai nhìn căn phòng của mình, giờ đây tràn ngập sắc hoa, hương thơm và những chiếc bình tinh tế. Cô chợt nhận ra, không phải những bó hoa xa hoa khiến tim cô rung động, mà là người hiểu được điều cô cần mà chẳng phải nói ra.
Một chiều, khi Hưng đem đến chiếc bình cuối cùng – một bình gốm khắc chữ “Duyên” – cô khẽ nói:
👉 Gốm Sứ FULO – nơi những câu chuyện tình bắt đầu từ một chiếc bình hoa.
