Nơi họp mặt của những ông Bố rảnh đến độ thích lo chuyện Bao đồng!
Kính thưa các SF!
Bon trong time vừa qua đã có chút thời gian để đọc các hoàn cảnh của những SM hoặc chuẩn bị làm SM. Thấy có rất nhiều mảnh đời đáng thương, cần sự giúp đỡ của những người bạn cùng phái, cùng hoàn cảnh, cả khác phái và nhất là những Ông bố rảnh quá mà lại thích lo chuyện Bao đồng.
Bon có ý thế này rất mong các SF vs SM cho ý kiến nhé?
Thực tế thì thấy có nhiều bạn chuẩn bị làm SF - là những người phụ nữ can đảm, nhiều tình thương. Nhưng gặp những mảnh tình hay hoàn cảnh khó khăn mà bắt buộc phải bước vào quãng thời gian - gian khổ sắp tới. Những khó khăn đó có thể kể ra như sau:
- Dị nghị từ gia đình.
- Dị nghị của xã hội.
- Trong giấy khai sinh của con ko có mặt người cha.
- Không có được 1 đám cưới để ngẩng mặt với đời.
- ......
Khiến cho họ có rất rất nhiều mặc cảm về bản thân mà khó có thể vững bước, để bước tiếp trên con nuôi dạy con cái phía trước. Nên Bon mạo muội đưa ra ý kiến sau.
Các Bố nếu không sợ sị nghị hay vướng víu về sau này có thể giúp các SF những việc như:
- Cùng ghi tên mình trong giấy khai sinh cho các con ( Ko mất công sinh mà có con thì tốt biết mấy )
- Cùng các newbie SM gặp gia đình, thể hiện tình cảm như 2 người rất yêu thương nhau. Để cho gia đình và họ hàng SM được thấy.
- Nếu còn tuyệt vời hơn nữa thì làm chú rể giả ( riêng cái này còn cần sự giúp đỡ của rất nhiều ng)
Những điều Bon nói trên, nếu coi đó là khó thì rất khó. Nhưng nếu nhìn nhận lại thì ko phải việc ko thể các SF and SM ạ. Nhưng còn quá nhiều chuyện cần phải bàn tới nếu được đồng thuận.