Năm nay cậu bé ngày nào đã 27 tuổi, sống một mình trong một căn hộ studio nhỏ, tại tầng 7. Quanh cậu ta toàn những căn hộ rộng hơn cho gia đình lớn ở, đối diện là căn lớn nhất cho một gia đình ba thế hệ. Mỗi lần ra khỏi nhà mà gặp cụ ông của nhà này cậu đều được cụ hỏi “vẫn sống một mình à, dắt bạn gái về đi chứ?” Cậu chỉ ậm ừ chào cụ và gật đầu.
Mối quan hệ gần đây nhất của cậu bé này cũng là từ 5 tháng trước. Cậu dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này vì nó thật không lành mạnh và 5 tháng là một khoảng thời gian vừa phải để cậu bình phục. Hiện tại cậu bỏ việc vì cậu cho rằng đây là thời điểm cậu nên tiêu số tiền tiết kiệm của mình. Không có gì ổn định hết, vì cậu chưa bao giờ tìm kiếm nó.
Thứ duy nhất ổn định là lượng caffein cậu ta nạp vào mình mỗi ngày. Hãy cứ là chính mình, nếu như thứ gì làm cản trở em, mang đến cho em sự tiêu cực thì dứt khoát rời xa nó, đẩy nó ra khỏi cuộc đời em. Tương lai là hướng về phía trước chứa không phải thụt lùi hay dẫm chân mãi tại chỗ
Nhớ nhé cậu bé của chị


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1