Thời tiết nắng nóng, môi trường ngột ngạt ô nhiễm, người lớn còn ốm huống chi trẻ con các mẹ ạ. Con em 3 tuổi rồi nhưng vẫn hay ốm vặt lắm. Hơi tí là mũi với ho, đùng 1 cái lại hâm hấp sốt, ăn uống ổn 1 tí lại teo tóp ngay.
Người nhà, bạn bè đều bảo đề kháng kém quá nên mới hay ốm vặt vậy. khổ ghê ý, chăm bẵm dinh dưỡng lắm, cho đi chạy nhảy vã mồ hôi, tiêu hao năng lượng về ăn cho ngon rồi nhưng người vẫn vậy, khổ tâm ghê. Cứ con ốm là mẹ nghỉ làm.
Kiểu này phải thêm thực phẩm chức năng ngoài thôi, ko thì ko ăn thua rồi. các mẹ cho em chút cao kiến đi ạ