Mình năm nay 35 tuổi, trước giờ rất sợ làm răng sứ vì nghe quá nhiều ca hỏng, lợi thâm, hôi miệng… nhưng cuối cùng vẫn phải làm vì răng cửa xỉn màu, mẻ nhẹ, cười rất kém tự tin.

Trước khi làm mình tìm hiểu gần 2–3 tháng, đọc review đủ nơi, hỏi người quen đã từng làm. Điều mình rút ra là: răng sứ không xấu, cái xấu là làm sai chỗ. Có nơi mài rất nhiều, tư vấn nhanh cho xong, giá rẻ nhưng không nói rõ loại sứ hay bảo hành thế nào.

Mình chọn chỗ làm không phải rẻ, nhưng bác sĩ khám kỹ, chụp phim, nói rõ nếu răng còn tốt thì không nên mài nhiều, làm bao nhiêu răng là đủ chứ không ép làm cả hàm. Lúc làm cũng không đau như mình tưởng, ê nhẹ 1–2 ngày đầu rồi hết.

Giờ làm xong được gần 1 năm, mình thấy răng ăn nhai bình thường, màu răng tự nhiên chứ không trắng bệch, lợi không bị đen. Quan trọng nhất là không còn tự ti khi cười.

Mình chia sẻ để mọi người đỡ sợ giống mình trước kia. Nếu ai đang định làm răng sứ thì lời khuyên thật lòng là:

  • Đừng ham rẻ

  • Hỏi kỹ bác sĩ mài bao nhiêu, dùng loại sứ gì

  • Xem họ có theo dõi và bảo hành sau làm không

Mình không bán gì, chỉ là người từng rất lo lắng nên muốn nói để ai đang phân vân có thêm góc nhìn. Ai cần hỏi thêm kinh nghiệm thì mình biết gì trả lời nấy thôi.