Hôm qua sau khi xem xong chương trình thời sự thì chồng em bảo: Giờ mà được đăng ký tiêm vắc xin nCov anh cũng tiêm. Được tiêm còn hơn không, tiêm rồi nếu không may nhiễm thì bệnh còn nhẹ vợ ạ.

Chuyên gia phân tích chủng Delta gây đợt djch lớn nhất VN: 'Có thể lây nhiễm ngay khi tiếp xúc'

Em không nói gì, vì nói thật bản thân em vẫn ở trạng thái phân vân giữa tiêm và không tiêm các mẹ ạ. Nhưng hôm nay lại đọc đúng được bài báo nói 1 người đàn ông cũng từ chối tiêm vắc xin nCov sau đó ông ta bị nhiễm bệnh suýt chết hụt đó ạ. Đọc xong lại sợ, chắc chồng em nói đúng, tiêm vẫn hơn các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông em nói bên trên tên là Abderrahmane Fadil, 60 tuổi, ông được diện tiêm vắc xin nhưng đã từ chối tiêm. Sau đó không lâu, ông đã nhiễm nCov và suýt chết vì bệnh.

Ông này là giáo viên dạy môn khoa học. Ông sống với vợ là bà Khadija cùng 2 cậu con trai tên Rayan, 9 tuổi và Aryan, 7 tuổi, ở thành phố Bradford (Anh).

Vào tháng 2.2021, ông này được diện ưu tiên tiêm vắc xin nCov vì nằm trong nhóm nguy cơ cao từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, lúc đó ông đã do dự đi tiêm và cuối cùng là không tiêm.

Ông Abderrahmane Fadil kể lại: “Tôi được yêu cầu đi tiêm vắc xin nhưng đã do dự vì cảm thấy sức khỏe mình rất tốt. Tôi cảm thấy việc đi tiêm thật miễn cưỡng nên quyết định lần này sẽ không tiêm, có thể sau này mới tiêm”.

Nhưng đen thay là không lâu sau đó ông đã nhiễm nCov. Bệnh tiến triển nặng tới mức khiến ông suýt chết. Ông chia sẻ sau đó: “Tôi chưa bao giờ tin là mình sẽ bị nhiễm nCov hoặc bệnh sẽ khiến tôi bị nặng đến vậy. Giờ tôi đã biết nCov là thế nào”.

Khi nhiễm bệnh, ông được đưa tới bệnh viện điều trị trong tình trạng sốt cao, khó thở. Bệnh tiến triển rất nặng khiến người thân và bạn bè rất lo lắng cho ông.

hình ảnh

Ảnh:Ông Abderrahmane Fadil (bên trái) hối hận vì đã từ chối tiêm vaccine. Nguồn: Internet

Ông ân hận nhớ lại: “Từ chối tiêm vắc xin là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Hai đứa con trai nhỏ của tôi đã khóc, chúng khóc mỗi khi gọi FaceTiming với tôi. Tôi cố gắng trấn an bọn trẻ là bố sẽ không chết và sớm xuất viện về nhà với chúng nhưng tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra”.

hình ảnh

Ảnh: Ông Abderrahmane Fadil đoàn tụ với 2 cậu con trai. Nguồn: Internet

May sao là bệnh tình của ông Fadil đã qua cơn nguy hiểm và đang trong quá trình phục hồi lại sức khỏe. Người đàn ông cho biết ông rất biết ơn các y bác sĩ đã chăm sóc mình suốt thời gian qua.

Ông nói rằng khi bình phục hoàn toàn, ông muốn quay trở lại làm tình nguyên viên để giúp bệnh viện chống dịch.

Khi chia sẻ lại câu chuyện đó của mình thì ông Fadil kêu gọi mọi người hãy đi tiêm vắc xin khi có cơ hội. Chỉ cần là người trên 18 tuổi là có thể tiêm vaccine nCov. Ông khẳng định: “Hãy đi và tiêm vắc xin. Việc này có thể cứu mạng của chính bạn”.

Nguồn tổng hợp